Đợi con

Bát sành, mâm nứa, đũa tre

Thắp nhang mẹ đợi con về ăn cơm

Mẹ nhìn ngọn khói cô đơn

Mắt nhòa ngấn lệ chập chờn bóng con

Con đi gìn giữ nước non

Mẹ ngồi tựa cửa mỏi mòn chờ mong

Tráng thương danh phận anh hùng

Nằm mưa gối tuyết lạnh lùng nẻo xa

Con vào đất chẳng hương hoa

Bom rơi, đạn nổ chói lòa bốn bên

Mộ phần chưa kịp viết tên

Tuổi xuân bùng cháy giữa nền cỏ hoang

Non sông ca khúc khải hoàn

Mẹ nghe tin báo, bàng hoàng mất con

Chiến tranh khó giữ vuông tròn

Bão lay rụng quả bồ hòn vào ai

Thời gian dù đá nhạt phai

Nỗi đau chẳng thể nguôi ngoai lòng già...

Con ơi hãy trở về nhà

Gội hương bồ kết, hái hoa rau cần

Bóng hòe nay đã rợp sân

Trầu cau dành dụm mẹ phần cho con

Mẹ tin con mẹ vẫn còn

Mải đi lo việc nước non bộn bề

Bát sành, mâm nứa, đũa tre

Mẹ ngồi mong đợi con về ăn cơm.

Trọng Luân

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/189061/doi-con