Phố lạnh chớm xuân

Có phải mi-mô-za vàng nỗi nhớ

Ngàn thông xanh như thuở ấy từng xanh

Gió đâu hiểu tâm tư hồ Than Thở

Sợi tóc nào vướng ngang tuổi đời anh

Đêm nay Đà Lạt sương mờ lắm

Lữ khách về đâu phố lạnh này

Hoang mang tim chạm vào vô thức

Chợt thoáng qua lòng một bóng mây

Tháng Chạp về Lang Bian nhớ bạn

Câu thơ thao thiết dáng yêu kiều

Hoa đào vườn nhà ai nở sớm

Nghe lòng ta xuân chớm giữa hoang liêu…

NGUYỄN TƯỜNG VĂN

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202102/pho-lanh-chom-xuan-3042493/