Tháng Ba

Sau cánh đồng mây là gió cao nguyên

là hoa nắng trải dưới chân những triền thông cổ kính

Đà Lạt đón tôi bằng những vầng phượng tím

hoa hay là em thân yêu ngày ấy

đã về đây.

Tôi đi mà như trôi

nhớ những tơ vương trong "Thành phố buồn" thuở ấy...

góc giáo đường, tiếng kinh cầu xa khuất

gốc thông già, con đường dốc nghiêng nghiêng.

Ừ thôi, vẫn còn đây màu cỏ biếc cao nguyên

miền trong trẻo vẫn con đường thuở ấy

nóc nhà thờ xa xa gọi gió chiều se lạnh

hoa phượng tím thật hiền nở với mênh mông.

TRIỀN THẢO

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202204/thang-ba-3112499/