Áo heo may...

Mùa về khoác áo heo may

Một tà gió mỏng, một vai nắng tràn

Một triền thu động mênh mang

Lim dim mắt cỏ mơ màng dậy xanh.

Mùa về khoác áo phong phanh

Anh không che nổi mỗi lần nhớ em

Khẽ khàng gió trở về đêm

Chạm vừa se sắt nỗi niềm nghiêng rơi.

Vay ai một thoáng bồi hồi

Heo may nhón thả mấy lời đong đưa

Hỏi người thương nhớ đầy chưa

Em che áo mỏng, có chừa phương anh?

Tình rơi muôn nẻo phù vân

Thơ anh níu vội một lần heo may...

Ngô Thế Lâm

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/191878/ao-heo-may