Tiếc thương Thanh Đạm

* Vô cùng thương tiếc nhà báo, nhà thơ Nguyễn Thanh Đạm

Tiếc thương Ngọn lửa(*) yêu đời

Mới vừa vụt tắt giữa trời Cao nguyên

Chút tình văn nghệ bén duyên

Góp vào Đà Lạt xanh miền sử thi

Thế mà anh vội ra đi

Tiếng ai réo gọi, từ quy chia lìa

Những vành tang trắng đêm khuya

Những dòng nước mắt đầm đìa ngác ngơ

Tâm hồn Thanh Đạm như thơ

Yêu thương, chia sẻ, ước mơ, chân tình

Trải qua giông bão phận mình

Ngổn ngang trăm mối đinh ninh quê nhà

Nào ngờ văn đã phong ba (**)

Nào ngờ thơ cũng xót xa từng dòng

Tiếc người mang nỗi hoài mong

Thương người nhân hậu tấm lòng chứa chan

Làm sao qua ải nhân gian?

Làm sao chuốc chén nồng nàn ly bôi!

Thì thôi, nghe mặn vành môi

Tiếng chim lẻ bạn bồi hồi nước mây...

(30/10/2020)

NGUYỄN THÁNH NGÃ

......................................................................

(*) Tập thơ "Ngọn lửa" của Nguyễn Thanh Đạm

(**) Bản thảo tập thơ và tập văn xuôi chưa xuất bản...

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202011/tiec-thuong-thanh-dam-3029320/