Tình yêu mùa dịch

Em ở thành phố Bác

Anh ở thành phố hoa

Chỉ ba trăm cây số

Tưởng gần, nhưng rất xa!

Nơi em giờ giãn cách(1)

Nơi anh hạn chế gần

Hãy tin vào quyết sách

Sẽ khống chế dịch nhanh!

Biết bao người tình nguyện

Chống dịch ở tuyến đầu

Tổ quốc cần cống hiến

Họ biết sống xa nhau!(2)

Nếu quý bao công sức

Của toàn Đảng, toàn dân

Đều dốc vào “cuộc chiến”

Ta phải biết góp phần!

Em ở yên đấy nhé

Vậy là yêu nước rồi

Dịch qua, thôi giãn cách

Chúng mình sẽ gần nhau!...

Những ngày dịch COVID-19 bùng phát

9/7/2021

THANH DƯƠNG HỒNG

1. Thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội từ 0h ngày 9/7/2021.

2. Ý thơ trong bài “Cuộc chia ly màu đỏ” của Nguyễn Mỹ

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202108/tinh-yeu-mua-dich-3071371/